15/07/23 – 02:07

CUỘC ĐỜI NHỮNG NGƯỜI MẸ
Tờ mờ sáng con gà mới gáy
Người phụ nữ đi cấy ngoài đồng
Mặt trời thì chưa hừng đông
Mà người buông xõng lưng còng hạ vai.
Cũng chỉ vì ngày vài ba bữa
Nuôi con thì nó chưa trưởng thành
Vì con sau có công danh
Nên người mẹ đã thôi đành dấn thân.
Người thành phố đâu phần kém cạnh
Mặc kệ cho trời lạnh xá chi
Trời rét thì mẹ cũng đi
Vai quẩy quang gánh xá gì mưa dông.
Ngày cũng chỉ vài đồng ít ỏi
Nhưng bao giờ mẹ hỏi vì đâu
Cũng chẳng thấy mẹ buồn rầu
Mà chỉ thầm nặng cúi đầu bước đi.
Chẳng qua cũng là vì con cái
Mẹ vất vả cầm lái con sào
Chỉ mong con đạt ước ao
Là mẹ cũng đã tự hào bước đi.
Vũ Công Cán

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân