24/08/23 – 02:08

CUỐI ĐỜI
(Bài thơ đã đăng sau một năm trở lại ÚC…)
Cuối đời tóc bạc rong chơi
Lớn khôn khôn lớn nghìn lời chê khen
Nửa đời say đắm bon chen
Nửa thì mưa nắng tòn ten chốn miền
Nửa kia lấp lửng ưu phiền
Nửa phần còn lại ngoan hiền cuối thu
Tóc phai màu phấn lời ru
Ru về miền nhớ âm u sương mù
Thong dong trăm ngả trăng lu
Niềm vui miền nhớ ca từ ngũ ngôn
Bốn mùa sắc thắm chân thôn
Mùi hương đồng nội rạ rơm thầm thì
Nửa đời thưởng ngoạn đường thi
Ru hồn viễn xứ… Trường Thi quê mình
Sông Kôn bến đợi đa tình
Trúc, tre, lau, sây… rập rình xanh xinh!…
Trần Đức Ái
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân