Cuộc hẹn trăm năm! – Thơ Phạm Nhớ

26/07/23 – 07:07

Tác giả Phạm Nhớ

 

CUỘC HẸN TRĂM NĂM!

Ta có hẹn với em vào mùa hạ
Bằng lăng giăng mắc khắp phố hoa
Cuộc hẹn này chỉ vừa mới hôm qua
Cơn mưa đến như giao hoà trời đất.

Ta hẹn em gom hoa ngày chúa Nhật
Bên giáo đường chuông hát khúc ngân nga
Em nép đầu vào ngực ấm của ta
Tim thổn thức buổi hẹn đầu rạo rực.

Em thuần khiết mắt trong ngần hạnh phúc
Líu lo cười xao xuyến gã tình si
Ngắt cánh hoa cài lên lòng bối rối
Mối tình đầu nghe vị ngọt đôi môi.

Ta hẹn em mãi chẳng chia phôi
Cứ quấn quýt đi cùng trời cuối đất
Em là cuộc hẹn tuần trăng mật
Kế hoạch cuộc đời, đặt lịch hẹn trăm năm.

Phạm Nhớ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: