01/08/23 – 04:08

CUỘC SỐNG MÃI TUYỆT VỜI
Suốt mấy ngày mưa gió cứ liên miên
Nhưng cuộc sống vẫn không hề khép cửa
Người dân quê ra đồng tay chăm lúa
Đã bao đời yêu lắm tính cần chuyên
Giữa đất trời cây lá phải ngã nghiêng
Gánh hàng rong bước trên đường đi tới
Tiếng quen thuộc rao mời luôn í ới
Chợ quê mình đầy ắp những cá tôm
Trĩu bên thềm cây trái tỏa hương thơm
Mừng lễ cưới nhà ai vang tiếng nhạc
Trầu cau thắm bên nụ cười cô bác
Ly rượu nồng ấm áp cả chiều mưa
Vẫn mượt mà tươi sáng đẹp vần thơ
Bao thi hữu gởi vào trang phây bút
Không nhật nguyệt vẫn tươi màu hạnh phúc
Trái tim hồng cuộc sống mãi niềm vui!
Phạm Minh Triều

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân