17/07/23 – 01:07

CUỐI CHIỀU
Ta lang thang phố chiều nắng hạ
Mối tình sầu lặng lẽ đã xa
Nắng trong chiều chói lõa bao la
Không xoa dịu tình buồn nghiệt ngã.
Cuối buổi chiều nắng vẫn còn vương
Chưa quên nỗi mối tình thầm lặng
Đoạn tình buồn chìm lắng bao năm
Để quên đi chiều kia xa vắng.
Con đường chiều lan tỏa trong tôi
Dòng thời gian chóng vụt mãi trôi
Kỷ niệm xưa chìm xa vời vợi
Ta ngậm ngùi trong bụi thời gian.
15/7/2023
Nguyễn Công Hàm

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Trái tim Blouse trắng của Tóc Nâu Họa Mi
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)