22/07/23 – 02:07

CUỐI HẠ RỒI PHƯỢNG RŨ BUỒN CHƠI VƠI
Cuối hạ rồi…! Phượng rũ buồn chơi vơi
Chú ve nhỏ như cất lời chẳng hót
Chiều ảm đạm tiếng chuông hồi lảnh lót
Ngân nga lòng vương xót chuyện hợp ly
Đã muôn lần…! Hạ đến rồi lại đi
Bao mùa nhớ tim buốt ghì vụn vỡ
Đêm sầu đọng nghe tiếng lòng than thở
Cuốc lẽ bày nức nở gọi tình lang
Giọng nao buồn thống thiết dội quan san
Sông hồ hải núi bạc ngàn âm vọng
Gởi gió mây nhắn giùm ta nẻo bóng
Mãi bên đời luôn ngóng đợi từng trôi
Giả biệt rồi…! Tháng Sáu “Đợi nhường ngôi”
Chờ Thu tới mang sắc hồi trước ngõ
Gió lay nhẹ thoảng đưa mềm vạc cỏ
Tiết giao mùa vò võ đợi song thưa
Cuối Hạ chiều bất chợt những cơn mưa
Trời ảm đạm mây vờn giăng thật thấp
Rèm mi nhỏ ứa tràn tuôn đọng khắp
Như vỡ òa e ấp dòng ấm trong
Tiễn Hạ rồi…! Se sắc buồn mênh mông
Bao giờ hỡi ánh Nguyệt vòng soi lối
Khu vườn mộng ngắm trăng từng đêm tối
Thảm tranh ngà chung gối quyện gió sương…
17 giờ 45 phút, 06/7/2023
Châu Sa
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân