21/08/23 – 01:08

CUỐI MÙA ĐỎNG ĐẢNH
Cuối mùa đỏng đảnh cuối mùa ơi
Vạt nắng bâng khuâng giữa chiều rơi
Cuối mùa đỏng đảnh ơi thương nhớ
Tóc gió thôi bay rối tơi bời
Cuối mùa đỏng đảnh cuối mùa ơi
Tóc rẽ hai ngôi đã xa rồi
Gừng cay muối mặn ta từng đã
Một chút gió lay cũng rả rời
Cuối mùa đỏng đảnh cuối mùa ơi
Mõi bước rong chơi cuối chân trời
Dặm trường cát bụi bay trong gió
Cuối buổi hoàng hôn nhớ tuyết rơi
Cuối mùa đỏng đảnh cuối mùa ơi
Chờ đợi bao năm hay một đời
Dòng sông thầm lặng phù sa đỏ
Như lá chiều nay cứ rơi rơi
Bụi mù gió cuốn tiếng mưa rơi
Trăm năm cũng đã rất mệt nhoài
Thương người giấc mộng cô liêu quá
Có phải còn yêu đỏng đảnh hoài…
Woodland, 02/4/2021
Tống Thu Ngân

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Trái tim Blouse trắng của Tóc Nâu Họa Mi
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)