22/07/23 – 09:07

ĐA ĐOAN
Ta đi về phía đầu nguồn
Nhặt từng mảnh vỡ hoàng hôn trong chiều
Ghép từng sợi nắng liu xiu
Vén làn mây tím cho chiều đừng rơi
Em đi về phía biển khơi
Xây lầu trên cát một đời hoang mơ
Níu từng cơn sóng xô bờ
Trùng khơi mắt bão bơ vơ lạnh lùng
Tìm gì trong cõi mông lung
Đầu ghềnh cuối bãi mịt mùng dặm xa
Biển đời chìm nổi phong ba
Lạc trôi giữa chốn quan hà mênh mang
Tàn đông rơi chiếc lá vàng
Vườn xưa nửa mảnh trăng tàn lắt lay
Đơn côi một bóng hao gầy
Rượu trơ đáy cốc sầu đầy chưa vơi
Ta – Em ảo vọng một đời
Hát câu tình lỡ nhịp lơi phách dồn
Âm ba lạnh buốt tâm hồn
Ta – Em ru khúc đa đoan đời mình…
Lê Liên

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân