18/07/23 – 08:07

DẠI KHỜ CÙNG EM
Tôi vẫn khờ có phải thế không em
Tôi vẫn dại khi đêm về giăng lối
Chẳng cuốn theo mây vời xa hờn tủi
Mà theo em dù chẳng gọi bao giờ
Tôi vẫn khờ và khờ cả trong mơ
Dù xa cách bến bờ thương vẫn đợi
Tôi vẫn dại khi dòng đời hoang hoải
Một mối duyên nồng đọng mãi tim nhau
Tôi vẫn khờ còn vẹn tím giữ màu
Và dại lắm trước sau tình bền chặt
Trôi âm thầm theo tháng ngày chứa chất
Thành khối tâm thành dệt chữ yêu em
Vẫn luôn khờ luôn dại chẳng đua chen
Chỉ say chốn hương men nồng ái cũ
Với tình em mãi bền lâu là đủ
Năm tháng canh trường khờ dại cùng em.
Hà Nội, 28/4/2023

Lê Văn Quy
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Trái tim Blouse trắng của Tóc Nâu Họa Mi
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)