29/05/23 – 07:05

ĐAM BOOKS VÀ TÔI
Thời gian nó chẳng chờ ai.
75 tuổi: khỏe mạnh, dẻo dai hết rồi.
Đam Books sân chơi tuyệt vời…
Nhưng phải tạm biệt, nghỉ ngơi, dưỡng già.
“Trăm năm trong cõi người ta”.
Thật không tránh khỏi trời ghi số rồi…
Tạm biệt nhé! Để nghỉ thôi.
Chúc cho Đam Books đời đời phồn vinh!
Chúc cho tình thắm, nghĩa nồng.
Thi nhân, nhạc, họa mãi không phai nhòa…
Nghĩa tình mãi nhớ khi xa…
Một thời Đam Books với ta: TUYỆT VỜI!
Quảng Nam, 28/5/2023
Ngô Thị Thanh

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân