Đàn bà – Truyện ngắn Đình Thanh

30/04/23 – 11:04

Ảnh internet

 

 

ĐÀN BÀ

(Truyện cực ngắn)

Tác giả: Đình Thanh

 

Chị xuất phát điểm là dân Kế toán, còn anh là dân học Tự nhiên.

Khi có con, chị bỏ nghề kế toán về nhà làm may. Bây giờ chị là chủ tiệm may thời trang. Công việc tuy có bận rộn và chiếm nhiều thời gian, bù lại, cũng kiếm được tiền.

Anh làm công chức và xin nghỉ trước tuổi hưu, về nhà dạy kèm bọn nhỏ môn Toán (Trung học cơ sở).

Cuộc sống gia đình, nhìn chung tạm ổn.

Dạo này tự nhiên anh “giở chứng” tập tành viết văn, làm thơ. Chẳng hiểu ra làm sao.

Mỗi lần viết xong một bài nào đó, bao giờ anh cũng đưa cho chị đọc và góp ý.

Một lần anh viết truyện tình cảm xã hội và đưa chị xem, chị đã góp ý: “Anh viết truyện tình cảm mà như viết bản tin thời sự, anh chưa lột tả được tâm lý nhân vật, cũng chẳng có lãng mạn chút nào”. Thế là anh bỏ luôn bài viết.

Lần khác, anh có cảm hứng viết tiếp một bài về đề tài “Thư Tình”, anh rất tâm đắc với bài viết này, chắc mẩm là hay, anh đưa chị coi, xem xong chị nói một câu xanh rờn: “Thư Tình chi mà khô như ngói. Em đọc bài của anh mà cứ tưởng mình đang đọc bản “Báo cáo Thuế” “. Nghe vợ nhận xét, anh “tụt hết cảm xúc”. Tức quá, anh nói: “Em phán cứ như Thánh. Ngon thì thử viết coi”.

Chị từ tốn đáp: “Em không có rảnh như anh, em bận kiếm tiền. Em mà viết, chắc chắn hay hơn anh đó. Đừng có mà xem thường em nha”.

Nghe vợ nói, anh chợt bừng tỉnh. Anh thầm nghĩ: từ trước đến giờ cứ nghĩ vợ không am hiểu gì về văn chương, không ngờ cô ấy còn “tinh vi” hơn mình nhiều.

Tác giả Trịnh Đình Thanh

Đ.T

(Sài Gòn, 29/04/2023)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: