22/08/23 – 07:08

DÁNG MẸ MÔ RỒI
Lưng chừng vạt nắng thu rơi
Huế đang soi bóng… mô rồi mạ thương
Ngỏ lời mà hỏi sông Hương
Rằng có thấy mạ qua Trường Tiền không
Sáng ni thượng Tứ mãi trông
Đông Ba chiều đợi nhớ mong mạ nhiều
Mà thương dáng mạ vẹo siêu
Đường quê phủ bóng mây chiều rưng rưng
Mô rồi bóng mạ đã từng
Tháng năm qua lối… nắng vương mái đầu
Đò chừ neo bến Vân Lâu
Chờ nâng bước mạ đỡ đau đường dài
Chiều ni Huế ngóng trông hoài
Nhớ bước chân mạ mỗi ngày đi qua
Chạnh lòng con trẻ phương xa
Chiều ni nhớ mạ… nhớ cha… muốn về…
Lê Hoàng Phương

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân