22/08/23 – 05:08

ĐẢO CÁI BẦU
Doi cát trải dài vui đếm bước
Thơ tình gợi nhớ phút trong nhau
Bốn bể năm châu từng đi khắp
Vẫn thích về đây: Đảo Cái Bầu
Cái Bầu – Đảo mẹ nơi cửa biển
Che chở đàn con khắp mọi vùng
Như Hạ Long sau mùa sinh nở
Ở lại vui cùng Bái Tử Long
Cái Bầu quý hiếm nhiều sản vật
Phống Sì, Cửa Khẩu, ốc Cu Lơn
Giếng trong con gái da rắng bóc
Rượu ngon mời rót uống mê hồn.
Cái Bầu phênh giậu ngăn giặc cướp
Bao phen nổi sóng lật thuyền to
Giặc trời ập đến đang lưới lửa
Xác máy bay rơi khắp bến bờ
Cái Bầu chính đất quê ta đó
Cường tráng sao mà vẫn mộng mơ
Đi khắp muôn phương không động bút
Trở về bừng sáng một nguồn thơ.
Hạ Long, hè năm 2012
Phan Huy Hùng


BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân