05/05/23 – 09:05

ĐẢO TI TỐP
Vùng biển đảo một lần đón Bác
Cùng anh hùng Ti Tốp về thăm
Thấy hòn đảo không tên Bác đặt tên Ti Tốp
Như dấu son lịch sử sang trang
Du khách bốn phương
về Hạ Long thưởng ngoạn
Đều không quên theo dấu anh hùng
Bãi cát trắng nước biển trong xanh ngắt
In dáng con tàu vũ trụ giữa tầng không
Những mái rơm dựng hình cây nấm
Như muốn bay lên trong mắt trẻ mơ màng
Chinh phục đỉnh cao ngự trong tầm tay với
Như ngày nào anh lên với vầng trăng
Và tôi nữa, tôi cũng ao ước thế
Dù chỉ một lần, dù chỉ một lần thôi
Được du ngoạn cùng anh trên con tàu vũ trụ
Để gieo những vẫn thơ lên bốn phương trời.
PHAN HUY HÙNG
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân