27/07/23 – 01:07

ĐẤT NƯỚC TÔI…
Đất nước tôi thon thả giọt đàn bầu
Tháng Bảy mưa ngâu chẳng bao giờ phai nhạt
Mấy chục năm luôn rộn vang khúc hát
Và nặng lòng với mất mát, hy sinh
Tháng Bảy về… tưởng nhớ những anh linh
Đã nằm xuống trên chiến trường oanh liệt
Một chút thôi… nhưng nỗi lòng tha thiết
Một nén hương trầm… thành kính biết ơn
Tuổi hai mươi… xẻ dọc dãy Trường Sơn
Với niềm tin… không sờn lòng, nhục trí
Những bữa cơm… chỉ rau rừng bình dị
Nhưng sục sôi chân lý sáng tên Người
Các anh – chị dẫu còn ở muôn nơi
Sống khôn – thác thiêng hãy an lòng yên nghỉ
Tháng Bảy về… kính hương hồn liệt sĩ
Hiến dâng cuộc đời… để đất nước bình yên.
20/7/2023

Đỗ Hồng Quang
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân