19/08/23 – 10:08

ĐẤT TRỜI VĨNH CỬU
Ai không sinh ra từ đất
Ai không trở về với đất
Tôi lật trang đời để hỏi
Đất và người ai cưu mang
Đã rơi vào chốn nhân gian
Đất trời muôn đời chỉ một
Sân si một cõi non ngàn
Bể đời là lắm đa đoan
Vòng quay đêm ngày chóng mặt
Lá rơi lót ổ dế nằm
Đen sì khúc hát xa xăm
Như trời thiêm thiếp ngàn năm.
Nguyễn Thưởng

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân