24/07/23 – 03:07

DẤU SON CÒN MÃI
Kỷ niệm sinh nhật mưa giăng màn
Niềm vui hạnh phúc ngất không gian
Phụ nữ thanh lịch càng lan tỏa
Dấu son còn mãi với thời gian.


Phạm Thị Hồng Thu
24/07/23 – 03:07
DẤU SON CÒN MÃI
Kỷ niệm sinh nhật mưa giăng màn
Niềm vui hạnh phúc ngất không gian
Phụ nữ thanh lịch càng lan tỏa
Dấu son còn mãi với thời gian.
Phạm Thị Hồng Thu
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Trái tim Blouse trắng của Tóc Nâu Họa Mi
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)