25/03/23 – 02:03

DẤU ÂN TÌNH
Bao đêm thao thức khôn nguôi
Biết rằng ngàn dặm xa xôi chập chùng
Khát khao giây phút tương phùng
Phố chiều thả gót bước chung lối chờ
Thiết tha trông ngóng ươc mơ
Vẫn nghe thổn thức mong chờ bao thu
Không gian thăm thẩm mịt mù
Luôn mong gặp gỡ cho dù khó khăn
Hồn vương gối mộng băn khoăn
Niềm thương dấu kín nếp hằn lệ sa
Nhớ nhung mấy tuổi trăng già
Luyến lưu người hỡi tình xa muôn trùng
Chuổi ngày sầu muộn mông lung
Đường tơ chưa dứt ngại ngùng ngẫu duyên
Xót thương phận gái thuyền quyên
Thương yêu lỡ hẹn lời nguyền không phai
Một mai qua tháng năm dài
Dấu yêu đọng lại hỏi ai nhớ nhiều ???
Thơ và ảnh: Đinh Tuyết
Đinh Tuyết
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân