08/07/23 – 09:07

ĐỂ VƠI BUỒN
THU chờ đếm lá rơi cuối phố
VỀ đi anh mấy độ thu tàn
ĐÓN chờ những nẻo quan san
LÁ rơi từng chiếc thêm ngàn nhớ thương
VÀNG bóng nắng lượn lờ quanh ngõ
RƠI từ cành hoa đỏ tàn hương
GIEO chi thêm cảnh đoạn trường
VẦN thơ sầu rụng vấn vương theo người
THƠ đan mãi từng lời nhắn nhủ
ĐẸP mộng đời ấp ủ ước mơ
CHO em những nỗi mong chờ
VƠI nhanh ngày tháng còn trơ nỗi sầu
NỖI nhớ thương úa nhàu giấc mộng
BUỒN len trong lá động sắp rời
THU VỀ ĐÓN LÁ VÀNG RƠI
GIEO VẦN THƠ ĐẸP CHO VƠI NỖI BUỒN.
07/7/2023
Nguyễn Phượng Quỳnh
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân