06/09/23 – 02:09

ĐÊM CUỐI THU
Dù trăng cố trải mộng trên dòng
Suối vẫn âm thầm những nhớ mong
Bởi gió len vào không vững dạ
Vì mây lượn xuống chẳng yên lòng
Rừng khe khẽ thở chờ thu đẹp
Núi ngẩn ngơ nhìn đợi trời trong
Muốn hỏi người thơ sao vội bước
Còn theo tạo hóa được bao vòng?!
03/11/2022
Phạm Văn Việt

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân