25/07/23 – 07:07

ĐÊM HOANG TÌNH
Mơ về bên ấy một đêm
Vòng tay ôm chặt môi mềm khát khao
Nhâm nhi hương vị ngọt ngào
Mắt thu lóng lánh nghiêng chao gọi mời
Lụa mềm yếm mỏng lả lơi
Thực hư huyền ảo giữa trời trăng non
Phập phồng hơi thở căng tròn
Đam mê đắm đuối eo thon đợi chờ
Vườn yêu như tỉnh như mơ
Phút giây cuồng nhiệt bao giờ mới thôi?
Chẳng còn bên lỡ bên bồi
Cùng nhau vươn tới cuốn trôi thẹn thùng
Đâu còn khoảng cách riêng chung
Sóng ngầm khám phá tận cùng bờ yêu
Thì thầm tâm sự bao điều
Tiên bồng bay bổng phiêu diêu chốn này
Bình minh chợt tỉnh cơn say
Lắng nghe lời biển tỏ bày sóng xô.
Quảng Bình, 24/7/2023
Nguyễn Hùng

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Trái tim Blouse trắng của Tóc Nâu Họa Mi
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)