20/07/23 – 03:07

ĐÊM MƯA BUỒN!
Đêm mưa buồn nghe lòng xao xuyến
Nhớ thương anh, nơi khoảng trời xa
Mới ngày nao em anh dạo bước
Sánh vai thủ thỉ lời ao ước
Mãi bên nhau, với tuổi về chiều
Xây mộng vàng, bên căn nhà gác
Ngắm trăng sáng, trời thu man mác
Kể chuyện vui lúc thuở quen nhau
Tiếng mưa rơi, nghe vươn nỗi nhớ
Lạnh buốt tim nỗi sầu trống vắng
Mỗi khi ảo mộng đêm thức trắng
Nhớ về anh nơi xa quạnh quẽ
Đêm mưa buồn, cứ mãi bâng khuâng
Chốn cô phòng, đơn côi gối chiếc
Một mình lặng lẽ, đếm thời gian
Năm tháng khắc khoải bước thu sang
Đêm mưa buồn, mưa rơi lã chã
Suốt đêm dài nhớ mãi mưa sa.
13/7/2023
Như Hoa

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Trái tim Blouse trắng của Tóc Nâu Họa Mi
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)