20/07/23 – 02:07

ĐÊM MƯA CUỐI HẠ…!
Nghe như gió hết đam mê…
Nghe như… trăng cũng nghiêng về bên em
Hạt mưa thánh thót bên thềm
Tiếng lòng rơi nhẹ… tiếng em lặng thầm…!
Đêm mưa…
sao thấy bâng khuâng
Tìm trong ký ức bước chân ngày nào…
Gió ơi… khe khẽ thì thào…
Ru hồn lãng tử ngọt ngào nhớ em…!
Bỗng nghe… rất nhẹ tiếng mềm…
Lá vàng đậu xuống ru đêm… cuối hè…
Tiếng mưa gọi những đam mê
Tìm về dĩ vãng… lời thề còn đây…!
Đêm mưa cuối hạ… vơi đầy
Hạt mưa gợi nhớ những ngày bên em…!
Phạm Thùy Dương

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Trái tim Blouse trắng của Tóc Nâu Họa Mi
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)