28/08/23 – 05:08
ĐÊM MƯA NHỚ MẸ
Ngày xưa còn mẹ thương da diết
Xa rồi con tha thiết mẹ ơi!
Đêm mưa nhớ mẹ lệ rơi
Thiên đàng vĩnh cửu nghỉ ngơi đừng buồn.
Ngày về không mẹ còn nơi chốn
Gác trọ buồn thiu muốn trở về
Phải chăng nhớ mãi lời thề
Con lo chăm học thành nghề mai sau.
Trần gian vướng bụi sầu lên tóc
Một mối thu buồn khóc chẳng vơi
Bao năm chẳng nở nụ cười
Thu mình rón rén ngậm ngùi xót xa.
Thời gian trôi qua không thính thả
Chăm sóc gia đình chẳng bận chi
Vươn mình cuộc sống mọi khi
Hòa chung vui vẻ thích nghi tháng ngày.
Tình mẹ thiên thu giờ trổi dậy
Đêm đông về thật vậy ngổn ngang
Đêm mưa nhớ mẹ đông sang
Đêm về thao thức vương mang nỗi lòng.
Ngày mẹ mất tâm mình thiếu hỏng
Chưa nhìn được măt bóng dáng xuôi
Nghìn thu đâu thấy chẳng nguôi
Tình mẹ mãi mãi đơn côi đáy lòng!!!
(Ngày mẹ mất mùng 3 tháng 10/1979 âm lịch)
Huỳnh Cát

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân