07/09/23 – 06:09

ĐÊM THU
Canh trường lạ lẳng nặng hồn thân
Gắng luyện tình tâm nhẫn vận cần
Chẳng chi vội cho lòng vương vấn
Âu cũng là vận số lẻ lường cân
Không màng danh lợi lòng trong sáng
Kiếp biết còn nhân sức kiệt dần
Ta tự mà đi tìm thức nhận
Cho Mai khoan Thái thỏa Hồng Ân.
04/9/2023
Tô Chính

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân