12/09/23 – 04:09
ĐÊM THU
Hoàng hôn phủ bóng
Tà dương lạnh lùng
Chim bay về nẻo mông lung
Có còn luyến ái một khung trời buồn
Lệ đắm mưa tuôn
Tiếng quốc chơi vơi
Mây bay lững thững xa vời
Vầng trăng hờ hững rớt rơi giọt vàng.
Đêm thu vắng lặng
Người về nơi nao?
Thầm nghe tiếng nấc nghẹn ngào
Bồn chồn trong dạ đi vào hư không.
Rối rắm tơ lòng
Ngày nhớ đêm mong
Xuân về hoa nở ai trông
Ngẩn ngơ cánh bướm cô phòng lẻ loi.
Lặng lẽ đơn côi
Sắc hương mặn nồng
Mơ màng mây nước thong dong
Trăng treo cành liễu chạnh lòng trăng mơ.
12/9/2023
Võ Văn Kế
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Con hẻm – Tản văn Lưu Giang
Giấc mơ trưa – Thơ Lê Thịnh (Nha Trang)
Biển và em – Thơ Phan Hồng Phong (Nghệ An)
Ta về – Thơ Lưu Giang
Hoài niệm – Thơ Lê Hoàng Phương
Chúc mừng sinh nhật chị gái An Khuyên – Thơ Cô Đỏ Quán
Chiếc xe đồ chơi bằng gỗ – Thơ Lê Thi (Đắk Lắk)
Phượng ơi – Thơ Lưu Giang