
ĐÊM TRĂNG NHỚ THU
Đêm thanh vắng thu sầu, trăng nhớ lắm!
Cuối nẻo đường đượm sắc tắm trăng non
Hanh vàng hanh trên đỉnh đợi nguyệt tròn
Anh đứng đó mỏi mòn trong thinh lặng
Thu em đến cho lòng đỡ trống vắng
Bởi vì yêu đêm trắng mong thu về
Cho thỏa lòng lãng tử cảnh xa quê
Thương người ấy tái tê từng tất dạ
Tình yêu đó sắc son lời vàng đá
Đêm trăng vàng thỏa dạ nhớ yêu thương
Vọng cố nhân thu sầu đẫm lệ vương
Anh nhớ lắm má hường người tình lữ
Trăng vàng rụng vuốt ve hồn trinh nữ
Dỗ dành em khách lữ thữ phương xa
Sóng xoãy nằm xao xuyến trăng ngọc ngà
Em yêu hỡi! Thu địu đà về đó!…
Đêm trăng sáng anh đợi thu đầu ngõ
Âu yếm nhìn trăng soi tỏ lòng anh
Mùa thu về sắc vàng thay lá xanh
Đong nỗi nhớ trên cành thu rụng lá.
Sài Gòn, 21/8/2023
Nguyễn Thanh Vinh

