26/08/23 – 09:08
ĐÊM YÊN TĨNH
Con muỗi bay qua
Rõ tiếng vo ve
Cây thở ô xy
Tiếng xòe tiếng cụp
Ngọn đèn sáng
Tiếng trong như chuốt
Trở mình êm
Tiếng gối gọi chăn…
Đêm yên tĩnh
Chìm trong
Yên tĩnh
Thế giới này như của riêng tôi
Tiếng câu thơ thầm gọi cuộc đời
Nghe nứt rạn
Bờ đêm
Không yên tĩnh!
Phan Huy Hùng
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Con hẻm – Tản văn Lưu Giang
Giấc mơ trưa – Thơ Lê Thịnh (Nha Trang)
Biển và em – Thơ Phan Hồng Phong (Nghệ An)
Ta về – Thơ Lưu Giang
Hoài niệm – Thơ Lê Hoàng Phương
Chúc mừng sinh nhật chị gái An Khuyên – Thơ Cô Đỏ Quán
Chiếc xe đồ chơi bằng gỗ – Thơ Lê Thi (Đắk Lắk)
Phượng ơi – Thơ Lưu Giang