08/07/23 – 03:07

ĐẾN VỚI HOA BỐN MÙA
Lần đầu đến với Bốn Mùa*
Ấm tình thi hữu hơn thua chẳng cần
Chủ đề sinh hoạt tri ân
Thương binh liệt sĩ thêm phần trang nghiêm
Vần thơ nốt nhạc dịu mềm
Khán phòng tuy nhỏ nhưng êm tấm lòng
Trúc Linh chủ nhiệm luôn mong
Thi nhân kết nối thong dong trang nhà.
TP. Hồ Chí Minh, ngày 08/7/2023
*Trang thơ HOA BỐN MÙA của chủ nhiệm Trúc Linh Nguyễn
Nguyễn Sang
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân