27/03/23 – 10:03

ĐI TÌM
Tôi đi tìm vầng trăng đã vỡ
Rơi vào đâu đó trên sông
Gói vào hành trang kỷ niệm
Biết người có nhớ ta không
Tôi đi tìm lời hoa phù dung
Gửi lại ngọt ngào trong cỏ
Xót thương một màu lá úa
Vô tình chi lắm người ơi
Tôi đi nhặt lá vàng rơi
Trả lại tháng ngày nông nổi
Lấp đầy dấu chân vụng dại
Chòng chành trước ngõ nhà em
Tôi đi tìm chút dịu êm
Gặp quả trái mùa đắng chát
Thương yêu một đời không hết
Một đời tìm mãi không thôi.

Cao khoa
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân