18/07/23 – 04:07

ĐIỀU TA MUỐN…
Ta muốn níu…
Giọt nắng chiều sót lại
Cho nhân gian cứ nhuộm mãi sắc hồng
Nếu có thể hoàng hôn kia ngừng trải
Đêm chẳng tàn bình minh ấy còn không…?
Ta muốn giữ…
Nụ cười em tinh khiết
Mặc thế nhân dẫu khắc nghiệt chẳng màng
Lời tình tự ru hồn ta sẽ viết
Mắt môi này một kiếp mãi đa mang
Ta vẫn biết… những điều kia chẳng thể
Mơ ước thôi đâu có dễ thực hành
Và còn đó giữa trăm ngàn dâu bể
Ai cũng từng mơ khát vọng ngày xanh.
Hương Nguyễn

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân