30/08/23 – 03:08

ĐIỀU ƯỚC CỦA MẸ
Lâu rồi con không hỏi
Mẹ mơ ước điều chi
Hôm nay mạnh dạn nói
Mẹ thích nhất là gì?
Mẹ trả lời hồi bé
Thì quá khổ con ơi
Mất bà còn quá trẻ
Nên thiếu thốn quá trời
Lớn lên rồi cũng muốn
Giang rộng sãi cánh tay
Nhưng thế gian rộng quá
Chỉ dám ước sau này
Một gia đình đầm ấm
Vui vầy bên các con
Mồ hôi có thấm đẫm
Nhưng niềm vui mẹ còn
Ngày cơm canh ba bữa
Áo quần sạch tinh tươm
Con nô đùa trước cửa
Là hạnh phúc màu hường
Ôi thật là giản dị
Mẹ ước chỉ thế thôi
Con lưu dòng bút ký
“Điều ước” mẹ muôn đời.
24/4/2023
Sen Hồng
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân