Đố ai – Thơ Tư Khuyến

25/07/23 – 09:07

Tác giả Tư Khuyến

 

ĐỐ AI

Đố ai đếm được lá vàng
Đố ai tìm thấy cô nàng xính xinh
Áo dài nón lá lung linh
Phượng nghiêng sắc thắm rung rinh nắng hồng
Hỏi ai còn nhớ mình không?
Cái thời áo trắng mặn nồng biết bao
Bây giờ biết phải làm sao?
Chia xa cách trở dạ nao nao buồn
Những chiều trời đổ mưa tuôn
Tuổi ngày chồng chất biết buông ngày nào?

21/7/2023

Ảnh tác giả cung cấp

Tư Khuyến

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: