21/08/23 – 05:08

ĐÓA HOA BÁO HIẾU
Nhìn lá run rẩy dưới mưa
Như xa cha mẹ mới vừa hôm qua
Đau thương dòng lệ nhạt nhòa
Nhìn theo bóng hạc bay xa cuối trời!
Mỗi mùa báo hiếu đầy vơi
Công cha, nghĩa mẹ một đời không quên
Cây xanh tỏa bóng êm đềm
Nhớ khi khói rạ bên thềm nắng mưa
Hoa thơm, trái ngọt bốn mùa
Xót xa bóng mẹ mò cua bãi bờ
Hoàng hôn chia nửa bờ đê
Còn tà áo mẹ giãi dề heo may…
Cha mẹ giờ đã thành mây
Cháu con tỏa nắng đong đầy nhớ thương
Một lòng thành kính tâm hương
Dâng lên những đóa hoa thơm… mùa về!
Mai Mơ

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân