Đóa hoa thành kính mùa Vu Lan – Thơ Mỹ Linh

22/08/23 – 08:08

Tác giả Mỹ Linh

 

ĐÓA HOA THÀNH KÍNH MÙA VU LAN

Một đóa hoa con xin dâng thành kính
Gởi tặng tình những người mẹ thân yêu
Dù các mẹ hiện tại đang phiêu diêu
Nơi tiên cảnh tình yêu còn nhân thế

Các mẹ ạ đã qua bao thế hệ
Có tình nào bằng tình mẫu bao la
Dẫu giờ đây các mẹ đã rời xa
Các con luôn làm thơ ca nhớ mẹ

Các mẹ luôn dành tình thương cho trẻ
Từng miếng ăn giấc ngủ mẹ sẽ dành
Bao đêm dài mẹ thức giấc tàn canh
Lo các con từng manh áo mạnh lành
 
Vu lan này con chân thành cầu chúc
Nếu mẹ nào còn được phúc trên đời
Con chúc cho mẹ được sống thảnh thơi
Mãi vui khỏe cười tươi bên con cháu

Nếu mẹ nào lỡ về miền biên giới
Con chúc người nơi tiên giới an nhiên
Nhìn cháu con mạnh khỏe đẹp ngoan hiền
Sẽ hãnh diện vui cười nơi tiên cảnh.

21/8/2023

Mỹ Linh

Ảnh minh họa internet

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: