
ĐỌC BÀI THƠ CŨ
Mùa thu về trời biêng biếc xanh
Nhìn lá rơi lòng đầy tâm sự
Em đọc lại bài thơ tình cũ
Thuở xưa em đã viết tặng anh
Nói với nhau lời yêu thương nhất
Rót vào tai bao nhiêu đường mật
Cùng uống cạn men tình ngất ngây
Ngỡ chúng mình như trời với mây
Đi đến đâu có anh đưa đón
Luôn có nhau chia ngọt sẻ bùi
Nhưng bây giờ không còn chung lối
Trên phố xưa em bước lẻ loi
Anh bây giờ sánh đôi với ai
Để cho em chờ mong khắc khoải
Tình yêu xưa mặn nồng ân ái
Đã chạy theo vạt nắng chiều phai
Chắc anh đang vui bên tình mới
Còn em ngồi thương nhớ người xa
Đem vò nát bài thơ tình cũ
Coi như chút hương đời thoảng qua…
14/9/2023
Nguyễn Thị Dinh
