22/08/23 – 10:08

ĐỌC SÁCH
Phải tập lại dần thôi
Nghiện lướt phây quá rồi
Cứ theo đú chen hoài
Khiến mình như con rối
Trong khi đó đọc sách
Biết bao điều minh bạch
Khai sáng tâm trí hơn
Làm lối sống thanh sạch
Mỗi ngày chỉ một chút
Kiến thức lên vùn vụt
Ba trăm sáu lăm ngày
Hơn nhiều xem phây bút
Tưởng chẳng thấm vào đâu
Nhưng cũng đã rất ngầu
Thử một năm nhìn lại
Kiến thức là rất sâu.!
23/7/2023
Hoàng Huy Cường
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân