17/05/23 – 07:05

ĐỢI… CHA!
Ngoài cửa sổ sấm thét gào từng đợt
Sét inh tai mưa lộp độp mái nhà
Đã khuya rồi sao chưa thấy dáng cha
Trời trở gió hỏi người già có lạnh?
Một mình cha nuôi con trong cô quạnh
Tình yêu thương đâu ai sánh được người
Dành tặng bao điều tốt đẹp trên đời
Cho con trẻ nụ cười tươi rạng rỡ!
Dù nghèo khổ chẳng để con mắc cỡ
Với bạn bè không nức nở tủi thân
Sớm tối ngày đêm vất vả bội phần
Con khôn lớn mệt tấm thân cha chịu!
Ngôi nhà nhỏ hai cha con líu ríu
Sao đêm nay người bận bịu việc gì?
Con đợi chờ lòng thấp thỏm hoài nghi
Sợ buồn con cha bỏ đi mãi mãi!
Gió mưa ơi… lạy trời xin dừng lại
Người trở về con thơ dại đang trông
Càng về khuya càng lạnh giá trong lòng
Cha yêu dấu… biết hay không… con đợi!
Hải Phòng
Nguyễn Thùy

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân