28/07/23 – 09:07

ĐỜI ĐỜI NHỚ ƠN!
Dòng thời gian cứ thế mãi trôi đi
Nối tiếp nối cuộc đời bao thế hệ
Các anh chị mãi mãi luôn luôn trẻ
Cõi vĩnh hằng mãi thế tuổi thanh xuân
Toàn Đảng, toàn quân, toàn thể nhân dân
Đời đời nhớ ơn anh hùng liệt sĩ
Chiến tranh lùi xa đã nhiều thập kỷ
Vẫn những hi sinh ngay ở thời bình
Hàng triệu bệnh binh, hàng triệu thương binh
Chịu những cơn đau dày vò thân thể
Nhưng nghị lực thì không tàn phế
Góp sức dựng xây bảo vệ nước nhà
Hàng trăm ngàn hài cốt liệt sĩ gần xa
Nằm đâu đó ở trong lòng đất mẹ
Hàng trăm ngàn bia mộ kia đang để
Trống tên người trên khắp các nghĩa trang
Nén hương dâng, lòng thành kính tri ân
Linh thiêng anh linh anh hùng liệt sĩ
Bằng hành động niềm tự hào ý chí
Mỗi chúng ta sống làm việc hết mình
Để không phụ lòng mất mát hi sinh
Của bao anh hùng liệt sĩ thương binh
Bảo vệ dựng xây nước mạnh dân giàu
Khát vọng phồn vinh sánh với năm châu.
27/7/2023
Hoài Bão
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân