28/03/23 – 04:03

ĐÔI DÒNG TÂM SỰ…
Có bài thơ ta viết khi thất vọng
Không muốn ai nhìn thấy để phân bua
“Bậc thông thái” phán xét nghe mà ức,
Kẻ vô tình vô cớ trút sân si…!
Không tô màu cũng đâu phải đam mê
Không huyễn hoặc cũng chưa hề đong đếm
Chút sơ suất chỉ chừng trong một niệm
Nào ai hay phiền não đến bao giờ…?
Ta làm thơ mà thương kẻ làm thơ
Muốn chia sẻ với đời bao suy nghĩ
Những trăn trở cảm thông dù ủy mị
Thương người như cũng thể tự thương mình…!
Kiếp phù du dẫu biết vốn mong manh
Chân ái mượn ý trời cho lẽ thiện
Thật với giả mập mờ khi ngộ nhận
Tội tình thêm, đươc – mất nghĩa gì đâu…?
Có bài thơ ta viết tặng nỗi đau
Chẳng triết lí bởi vì không phép tắc
An lành nhé những gì trong tâm thức
Bao bài thơ ta viết giữa cơn say…!
17/3/2023

Võ Hồng Hải
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân