26/08/23 – 08:08

ĐỢI EM
Cái rét đông lùa lạnh khó che
Bâng khuâng đứng đón vợ bên hè
Đường xa lẻ bóng còn chờ bến
Lối tắc đông người chắc đợi xe?
Bữa tối quây quần vui lắm đó
Đêm nằm ấm áp sướng nhiều… he
Cơm giờ sắp nguội anh mòn mỏi
Mãi nhắc tên hoài, em có nghe.
Vương Phúc

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân