06/07/23 – 10:07

ĐỜI LÀ THẾ
Đời là thế người hiền lành lép vế
Kẻ lọc lừa mưu kế rất dã tâm
Miệng đẩy đưa dạ lại âm thầm
Dao mài sẵn sẽ đâm sau có lúc
Nếu gặp phải ai ơi đừng có tức
Hãy vui lên và gắng sức vượt qua
Thịt đè người chẳng chết được tâm ta
Trời có mắt dẫu nhìn xa chẳng thấy
Đời là thế ngàn năm xưa vẫn vậy
Tính nhỏ nhen ghen tị dậy trong lòng
Quên nghĩa tình luôn vụ lợi cầu mong
Nếu gặp phải nên khoanh vòng mà tránh
Đừng có sợ xa rồi ta đơn lạnh
Sống cho mình gặp bất hạnh nhanh qua
Cần lọc ra những người bạn thật thà
Làm điểm tựa cho ta trong cuộc sống
Không có bạn hơn nghĩa tình trống rỗng
Động viên mình hồn bay bổng du dương
Hãy tin yêu để chọn đúng con đường
Đời là thế hãy khiêm nhường vững bước.
05/7/2023
Nguyễn Duy Thuyên
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân