07/09/23 – 10:09

DỐI LÒNG…
Em đứng kiêu sa giữa biển trời
Mơ màng tôi ngắm dạ chơi vơi
Con tim rộn rã lòng hồ hởi
Muốn đến cầm tay bỗng rối bời.
Vương Phúc

07/09/23 – 10:09
DỐI LÒNG…
Em đứng kiêu sa giữa biển trời
Mơ màng tôi ngắm dạ chơi vơi
Con tim rộn rã lòng hồ hởi
Muốn đến cầm tay bỗng rối bời.
Vương Phúc
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân