22/08/23 – 02:08

ĐỜI THƠ TÔI
Bồng bềnh một chiếc thuyền nan
Tay anh tung lưới, bóng nàng chao nghiêng
Nắng như vàng dát khoang thuyền
Cá như bạc trắng rắc bên mái chèo
Rập rờn chân đảo lần theo
Khuất sau vách đá còn reo tiếng cười…
Ai mơ biệt thự cao vời
Thuyền nan bốn mét tôi ngồi làm thơ
Hạ Long đó, tự ngàn xưa
Đẹp như tranh vẽ, đẹp như thơ tình
Đẹp như ta, đẹp như mình
Yêu nhau chẳng biết bồng bềnh về đâu
Nước lên triều xuống mặc dầu
Biển xanh là bạn, thuyền câu là nhà
Sóng bạc đầu kết thành hoa
Một trời một biển – hai ta một lời
Ấy là thơ của đời tôi
Mong chi biệt thự cao vời bờ xa.
Hạ Long, tháng 5, năm 2012
Phan Huy Hùng

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân