02/08/23 – 04:08

ĐÓN GIỌT MƯA NGÂU
Gió lay cành trúc la đà
Tí tách làm quà trời đổ mưa ngâu
Mùa thu vừa mới bắt đầu
Chiếc lá nhiệm mầu ai nhuộm vàng mơ
Dòng sông nước chảy đôi bờ
Đứng đó bao giờ cây liễu trổ bông
Dịu dàng ôi những đóa hồng
Bát ngát bên đồng mơn mởn lúa xanh
Đong đưa hoa sữa trên cành
Hương tỏa ngọt lành mời gọi bướm ong
Hỏi ai nối nhịp cầu vồng
Một thoáng mây hồng lấp ló ngang qua
Mượn vòng tay gió mượt mà
Trói hết ngọc ngà quyến rũ tình thơ
Mùa thu đến từ bao giờ
Chợt thấy bất ngờ đón giọt mưa ngâu
Mưa rơi trơn trượt cây cầu
Tiếc mối tình đầu không giữ được nhau
Thời gian quay lại chuyến tàu
Ta hóa kẻ giàu thấm đẫm mùa ngâu!
Quảng Bình, 01/8/2023
Nguyễn Hùng

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân