18/08/23 – 02:08

DÒNG ĐỜI VÀ DÒNG SÔNG
Dòng sông đâu giống dòng đời
Dòng sông nước chảy dòng đời người bơi!
Dòng sông về biển trôi xuôi
Rày xuôi mai ngược dòng đời về đâu?
Ngược dòng cưỡi sóng bạc đầu
Ngược đời nếm trải bể dâu cho trừa!
Lòng sông sâu cạn tùy mưa
Lòng người huyền bí bốn mùa thâm sâu
Lòng sông rộng mấy nhịp cầu
Lòng người nhỏ hẹp mà đâu dễ dò!
Lòng sông chỉ có hai bờ
Lòng người rối rắm mấy gờ biết không?
Thước đo sâu rộng lòng sông
Lòng người trắc ẩn đừng hòng mà đo!
Hà Nội, 17/8/2023
Phan Ngọc Thạch

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân