Dòng Hương Giang – Thơ Phạm Tiến Dũng

09/09/23 – 06:09

Tác giả Phạm Tiến Dũng

DÒNG HƯƠNG GIANG

Thơ mộng lắm trời mây sông nước
Sải mái dầm xuôi ngược dòng vui
Lòng riêng soi lại ngậm ngùi
Hương Giang một thuở ngọt bùi tao nhân

Sao mặt nước lăn tăn gợn sóng
Sông tình khơi, lắng đọng hồn tôi
Bồng bềnh tím lục bình trôi
Triền sông thoai thoải ai ngồi hát ru

Làn mây trắng gật gù soi bóng
Sao nắng vàng phủ rộng trời xanh
Phong cảnh như bích họa tranh
Nối vần thơ nhạc ngọt lành yêu thương

Mờ nhẹ khói chiều buông lả lướt
Dải lụa mềm óng mượt Huế mơ
Tiếng chuông Thiên Mụ điểm giờ
Dòng Hương uốn khúc ven bờ liễu buông

Con thuyền nhỏ vấn vương lữ khách
Ngọn gió lành luồn lách non cao
Núi Ngự kì vỹ chênh chao
Trường Tiền nhiều nhịp lối vào cố đô

Còn vẳng lại giọng hò xứ Huế
Bao năm rồi nguyên thể không phai
Kinh thành lăng tẩm đền đài
Phố xưa nhà cũ chờ ai đi về

Mơn man man mác buồn thê
Thuyền xuôi Vĩ Dạ thuyền về trăng lên.

 

Huế, 26/3/2023

Phạm Tiến Dũng

Ảnh minh họa Internet

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: