02/08/23 – 03:08

ĐỒNG QUÊ TÂY NGUYÊN
Chiều nghiêng nắng mỏng Sơn Khê
Mênh mông ruộng lúa con đê mượt mà
Người dân cuộc sống thật thà
Hương đồng gió nội đậm đà tình quê
Trời chiều man mác đẹp ghê
Mây vờn đỉnh núi vỗ về yêu thương
Đôi bờ con nước vấn vương
Dậy khơi hình ảnh cố hương ngày nào
Đồng xanh sóng lúa rì rào
Hương tình mộc mạc dạt dào thương trao
Dịu dàng êm ái biết bao
Xao lòng lữ khách ngọt ngào miền quê.
Nguyễn Đình Kháng

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân