06/09/23 – 09:09

DÒNG SÔNG KHÓC
Bến cũ
hoang tàn
đất xác xơ
Con đò
vắng khách
đậu trên bờ
Nước chảy
đen ngòm
bên cây cỏ
Xót đáy
lòng sông
lệ cạn khô.
06/9/2023
Vương Phúc

06/09/23 – 09:09
DÒNG SÔNG KHÓC
Bến cũ
hoang tàn
đất xác xơ
Con đò
vắng khách
đậu trên bờ
Nước chảy
đen ngòm
bên cây cỏ
Xót đáy
lòng sông
lệ cạn khô.
06/9/2023
Vương Phúc
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân