31/05/23 – 09:05

DÒNG TAM GIANG CHÂU ĐỐC!
Tam Giang mờ bóng con thuyền
Định duyên sông Hậu nhánh Tiền muôn niên!
Trăng xuyên cành Liễu muộn phiền
Lục Bình tản mạn trôi tiền kiếp… ta!
Vọng xa che khuất chân trời
Màn đêm tĩnh mịch ru đời lãng quên!
Không tên tác phẩm bên thềm
Nhánh cong cành lá liễu sầu trách thu!
Tiếng mưa đỗ hạt đêm trù
Hình thù nghiệt ngã mù u… khóc đời!
Thôi… lời ngắn gọn người ơi
Trên thơ trắng bạc trăng tà khuất mây!
Dòng trôi cứ mãi thế này
Mỏng dày tâm trạng đong đầy… thế nhân!
Jimmy Trần

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân